Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Định Thiên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Định Thiên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Đến Nghinh Phong



Đa tình Vọng Nguyệt rừng dương vẫy
Lãng mạn Nghinh Phong bãi đá chờ.
Sóng vỗ êm đềm say bến mộng
Mây sà ảo diệu đắm thuyền mơ.
Chênh chao lãng tử khi buồm lộng
Lả lướt đài trang buổi nắng mờ.

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Nhớ cụ Phan

(Tung hoành trục khoán)
“Bữa bữa những mong ghi sử sách
Lập thân xoàng nhất ấy văn chương...”
(Xuất dương lưu biệt – Phan Bội Châu)



Bữa hờn thế sự chẳng tơ vương
Bữa giận lòng ta quá thủ thường.
Những thẹn trời Nam đừng xõa gió
Mong rằng biển Bắc chớ vùi sương.
Ghi dòng đất nước thời suy vận
Sử chép non sông buổi đoạn trường.

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Viết "mỹ lục thanh"



Khởi lối thơ Đường mỹ lục thanh
Đủ âm trọn ý chữ giăng mành.
Gửi hồn nối nhịp từ thêm mãn
Trải dạ khơi luồng tứ mãi sanh.
Huyễn hoặc câu quèn nghiên chẳng khoái
Vẩn vơ ngữ mọn bút sao đành.

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Đò ơi...!

(Đồng âm vận; Thập láy)



Âm thầm lẻ bóng thật chơi vơi
Khắc khoải mong ai tận cuối trời.
Đắm đuối chim hồng miền diệu vợi
Bùi ngùi cánh hạc giữa trùng khơi.
Nồng nàn bến hẹn còn phơi phới
Phảng phất dòng thương cứ rạng ngời.

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Hoa trinh nữ



Thuở ấy biên thùy phá giặc tan
Dồn nhanh vó ngựa giữa non ngàn.
Quân Vương bất chợt vương hồn xẻ
Lãng tử vô tình níu dạ đan.
Giữa nẻo phù vân làn mắt trỗi
Đường thiên vạn lý sóng tim tràn.

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Duyên nợ nàng Thơ



Đã vướng nàng Thơ há nhục vinh
Niềm thương gửi trọn bấy nhiêu tình.
Thu say lãng đãng ươm hồn vẹn
Hạ đắm mơ màng ủ dạ trinh.
Mộng vẫn mong hồi nơi cửa Khổng
Lòng đang muốn ngỏ chốn sân Trình.