Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Điêu Mai Dung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Điêu Mai Dung. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

Biển nhớ

 

Xa rồi một thoáng những trầm tư

Thấm thoắt thoi đưa... buổi bấy chừ!

Trắng cát chân trần in bóng cũ

Xanh trời tóc gió quyện tâm thư...

Hải âu sải cánh mơ đoàn tụ

Sóng biển oằn lưng khóc giã từ.

Lặng nhé ngàn khơi cùng gió hú!

Chìm vào lãng đãng phút chân như...

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Học hình

(Thơ vui tặng các cô giáo dạy Toán)



đứng chỉ vào cái chỗ ni
Các em cho biết đó hình gì?
Dạ thưa... Bầm bảo là trong ”!
Này nhé... Em nêu lại “góc” chi?
Giờ Toán lớp mình buồn thế nhỉ
Tiết Văn các bạn thấy sao... vì...?