Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ai. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Ai



Ai níu thời gian bóng chẳng mờ?
Ai lời hẹn ước mãi như thơ?
Ai làm trời đất ngừng xoay chuyển?
Ai giữ ngày đêm đứng lặng chờ?
Ai bạc nghĩa ân lòng tủi thẹn!
Ai tròn tín lễ tiếng vinh thờ!

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Ai



Ai níu được đâu nắng cuối ngày
Rượu trần ai biết cớ sao cay.
Hỏi ai chẳng kẻ khinh vòi vĩnh
Đã mấy nào ai thích đặt bày.
Dâu bể bao kỳ ai có nhớ
Đoạn trường mấy khúc biết ai hay?