Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bẽ bàng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bẽ bàng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Muộn rồi…

(Viết cho một người bạn)



Mới biết về em – thật ngỡ ngàng
Duyên tình đã lỡ kiếp sầu mang.
Âm thầm cố nén niềm đau cũ
Gạt lệ chia tay giấc mộng vàng.
Chỉ thắm xe lơi vờn Chức Nữ
Tơ hồng buộc lỏng dỗi Ngưu Lang.

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Bẽ bàng



Tạo hóa gây ra cảnh bể dâu
Hoàng hôn tình ái gặp cơ cầu.
Vấn vương quân tử hờn duyên trước
Lưu luyến cát đằng hẹn kiếp sau.
Ánh mắt chứa chan nhiều ước mộng
Nụ cười tha thiết lắm thương đau.

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Bẽ bàng…



Lá đổ thu đem trải lối vàng,
Sương mờ nguyệt nhạt rủ buồn sang.
Đèn khuya mới nhãng mơ dìu dặt,
Gió lạnh đà khua giục khẽ khàng.
Tiết chuyển giao mùa xuân chạnh giấc,
Đông kề giáp chạp sắc leo thang.