Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Buồn tênh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Buồn tênh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2021

Buồn tênh

 

Xuân về Tết đến cứ buồn tênh

Lọm khọm vào ra dễ đổ kềnh.

Nhớ bạn đi rồi mà thấy ngán

Thương mình còn lại biết là vênh.

Con đường cơm gạo còn âm ấm

Cái bến văn chương dễ bập bềnh.

Phải sự già nua nên lẩm cẩm

Bút nghiên giấy đỏ mực chông chênh.

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Buồn tênh



Văn bằng đỗ đạt tớ buồn tênh
Ngọn bút nghênh ngang cũng đổ kềnh.
Nghĩa bạn mờ phai chiều ngán ngẩm
Tình người mai một sớm chông chênh.
Tìm vào trang sách đau chương đậm
Ngó tới lòng thơ ngán nỗi ềnh.