Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Giấc mộng say. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giấc mộng say. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Giấc mộng say

(Tung hoành trục khoán; Bát vận đồng âm)
“Rạng từng câu chữ tay người viết
Đẹp áng thơ tình giấc mộng say...”



Rạng rỡ huy hoàng những phút giây
Từng mơ hạnh phúc giữ đêm ngày.
Câu nồng ghép nghĩa khơi niềm dậy
Chữ thắm khuyên đời giúp phận bay.
Tay khảm duyên hồng hương tỏa đẫy
Người mang tứ bổng nhụy ươm đầy.