Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hiệu Văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hiệu Văn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Gác tình riêng



Gắng đợi mai rồi dịch khí tan
Trời êm biển lặng nắng xuân tràn.
Quê rền máy gặt thơm hương lúa
Phố rộn lời ca ngọt tiếng đàn.
Sẽ rước qua miền trăng sóng soi
Và dìu lại cõi gió mơn man.

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Nhắn gửi…



Ai về vùng đất đỏ Miền Đông
Nhắn gửi giùm ta chút nỗi lòng.
Nhớ lắm Vũng Tàu đêm nguyệt bạch
Thương nhiều Bà Rịa sáng mây hồng.
Quê hương thuở trước ngời trang sử
Đất nước muôn sau rạng giống giòng.

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020

Sức khỏe quý hơn vàng



Cả nước chung tay diệt quái nàng(*)
Tinh thần sáng tỏ chẳng hoang mang.
Nơi nơi khử độc trừ vi rút
Chốn chốn ngăn ngừa bịt khẩu trang.
Sức hiệp xua tan bờ khốn khổ
Tâm đồng dựng đắp bến vinh quang.

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Sống mãi thể thơ Đường



Cổ thịnh kim hưng thể luật Đường
Đạo Đời kẻ sĩ dụng văn chương.
Gia đình giáo dục tình non nhớ
Xã hội tuyên truyền nghĩa biển thương
Bút thảo câu thần gìn đất nước
Nghiên mài ý thánh giữ quê hương.

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Bên hồ



Sáo vọng ru hồn mộng cảnh thanh
Ngày phai nắng nhạt liễu buông mành.
Chờ ai cá nước còn bơi quẩn
Ngóng bạn chim trời mãi lượn quanh.
Ráng nhuộm chân mây bừng sắc đỏ
Sương cài đỉnh núi bạc màu xanh.

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Tình vọng



Mới một lần thôi ghé Vũng Tàu
Mà dày nghĩa cả nặng ân sâu...
Trăng đêm Vọng Nguyệt thương tràn biển
Gió buổi Nghinh Phong nhớ ngập đầu.
Bạn đãi chân thành tô thắm sắc
Ta đem thiện chí đắp tươi màu.