Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Mai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Mai. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Ơi người cô lữ



Khấp khởi tìm về nơi bến sông
Nhớ ai phượng đỏ rực trời hồng.
Nửa đời phiêu dạt trong sương gió
Cô lữ... Ơi người… hỏi nhớ không...?!

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2020

Tìm...

Tặng Lê Mai những ngày đi tìm lại chính mình...



Đi tìm lại những tháng cùng năm...
Hạnh phúc, thương đau... cứ trỗi thầm.
Khắc khoải vần thơ chiều gió ni
Mải mê giọng hát buổi mưa đằm.
Còn mong... nhuộm mãi hoàng hôn tím
Cứ để... trôi hoài lửa hận căm.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Lang thang

Gửi tặng Lê Mai.



Hỏi người dạo bước biển chiều nay
Tìm sóng giỡn chơi thỏa những ngày!?
Giấu vạn niềm đau vào bãi cát
Xua ngàn mối hận với nồng cay.
Bạc đầu vẫn nhớ tình xưa cũ
Nghiêng bóng còn vương ý dạn dày.