Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Mùa biển gọi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mùa biển gọi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Mùa biển gọi

Nhân tuần lễ Festival biển Vũng Tàu.



Ngắm sóng tung tăng… biển gợi tình

Gió chiều nhè nhẹ nước lung linh…
Phố đêm trẩy hội đèn giăng mắc
Biển sớm thuyền đua nhạc xập xình.
Mặt đất người về say mộng tưởng
Lưng trời tàu lượn thỏa tâm linh.

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Mùa biển gọi

Nhân tuần lễ Festival Biển Bà Rịa – Vũng Tàu 2018.



Ngắm sóng tung tăng… Biển gợi tình
Gió chiều nhè nhẹ nước lung linh…
Phố đêm trẩy hội đèn giăng khắp
Biển sớm thuyền đua nhạc xập xình.
Mặt đất người về say mộng tưởng
Bầu trời tàu lượn thỏa tâm linh.