Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hữu Cần. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hữu Cần. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Thăm thành phố biển

Nhân chuyến giao lưu thơ tại thành phố biển Vũng Tàu.



Về với Vũng Tàu ngắm biển khơi
Nơi đây phong cảnh thật yêu đời...
Sớm nhà Văn hóa ngâm thơ xướng
Chiều bãi Thùy Vân cưỡi sóng chơi.
Ngẫu hứng, thả hồn tìm tứ mới
Khoái vui, chọn bạn chạm ly mời.

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Tình thơ nghĩa bạn




Trời xuôi tôi bạn hợp tâm đầu
Mới gặp mừng mừng ngỡ đã lâu…
Khúc hát em ca thêm quyến luyến
Câu thơ anh xướng vợi u sầu.
Đồng Nai người đến, tình vương mãi
Bà Rịa mình về, nghĩa khắc sâu.

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Mùa biển gọi

Nhân tuần lễ Festival biển Vũng Tàu.



Ngắm sóng tung tăng… biển gợi tình

Gió chiều nhè nhẹ nước lung linh…
Phố đêm trẩy hội đèn giăng mắc
Biển sớm thuyền đua nhạc xập xình.
Mặt đất người về say mộng tưởng
Lưng trời tàu lượn thỏa tâm linh.

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Đây miền đất hứa




Anh đến quê nàng một sớm mai
Thùy Dương đường phố lộng trang đài.
Cảng sâu Cái Mép ngày đêm nhộn
Long Hải Kỳ Vân khách sánh vai.
Nét đẹp hoang sơ trời sắp đặt
Công trình kỳ vĩ đất anh tài.

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

Quay vòng...

Vui cùng giải đua xe đạp VTV Cúp tôn Hoa Sen 2018.



Giải đua xe đạp Cúp “Hoa Sen”
Khắp nẻo người xem, nhộn khách chen.
Xuất phát thủ đô văn hiến cổ
Điểm dừng thành phố Bác thân quen.
Băng đèo ngực ưỡn mồ hôi đẫm
Lướt phố tay giăng rộn tiếng kèn.