Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Mưa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mưa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

Mưa

(Thủ nhất thanh)



Mưa nhiều dân chúng khắp nơi lo
Mưa lớn nước dâng lại sắm đò.
Mưa xối nhà xiêu, còn đứng vững?
Mưa tràn nước lũ, phải nằm co…!
Mưa giăng chồng vợ không thăm thú
Mưa ướt lứa đôi chẳng hẹn hò.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Mưa…



Mưa rào xối xả khắp gần xa
Mưa ướt vườn cây trái mặn mà.
Mưa nhẹ chung tình thi hữu rước
Mưa đầy thoải mái bạn bè qua.
Mưa từ Phú Mỹ không ngơi nghỉ
Mưa đến Cao Nguyên cứ đậm đà.

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

Mưa...



Mưa lạnh bên ngoài rỉ rả rơi
Mưa ngâu tháng Bảy dạ bồi hồi.
Mưa ru dạ nhớ song thân gợi
Mưa hắt niềm đau phụ mẫu rời.
Mưa đọng tim buồn mơ diệu vợi
Mưa sầu ngoại cảnh ngóng xa xôi.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

Mưa…



Cuối ngày bất chợt nổi cơn giông
Hiu hắt nhìn mưa thấy chạnh lòng.
N hẻm ngập tràn... Ai nổi giận
Vách tường thấm rỏ... Bạn vào thông.
Thẹn thùng tối sợ... e nằm bãi...!?
Bối rối chiều lo... phải vượt dòng.

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

Mưa... mưa...



Mưa về giăng cả một mùa khan
Tắt nắng chang chang với gió khàn.
Khi trước ao hồ còn cạn kiệt
Mà nay sông suối cũng tràn lan.
Đường thôn lối phố màu biêng biếc
Đỉnh núi bờ khe cảnh ngút ngàn.