Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Một mình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Một mình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Một mình...



Đêm này góc bể một mình ta
Quà chẳng, thơ suông nhớ mẹ già.
Mái tóc ngàn Nưa màu bão táp
Canh chầy đất Triệu quãng đồng xa.
Người nơi chốn ấy đương buồn hả
Con ở trời đây rất khỏe mà.

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Một mình



Chiều buông vạt nắng bày bên ngõ
Tối đến hoa quỳnh nở cuối sân.
Vẻ đẹp cành chen màu trắng muốt
Còn tươi nụ ẩn sắc trong ngần.
Không gian tĩnh lặng nghe lời hát
Khoảng khắc bình yên vọng tiếng ngân.