Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thành Sĩ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thành Sĩ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Đất Quảng thân thương



Nghe gió xuân đêm lạnh tứ bề
Giọt buồn xao xuyến cả sơn khê.
Đôi tay sấp ngửa còn sung sức
Bốn bể dọc ngang đã lắm nghề.
Nghiên bút bao ngày nhung nhớ mãi
Bạn bè mấy thuở xót xa ghê.

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Đẹp dáng Kiều



Phố nhỏ yêu và em đáng yêu...!
Hương xưa ngây ngất cả khoang chiều.
Tăng ga vượt dốc qua cầu hẹn
Nương gió lên đồi bỡn nắng trêu.
Say giấc mơ tình hôn trái cấm
Trở mình tnh mộng chạm bờ rêu.

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Dẫu một lần



Mười bốn tháng Hai đã đến gần
Nguồn vui đón lễ hội tình nhân.
Nụ yêu đông cũ còn e ấp
Lời hứa thu nao cứ ngại ngần.
Anh rót vần thương hòa nhịp thở
Em trao duyên mộng gối vòng xuân.

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Xướng họa: BẾN BỜ



Bài xướng:
Bến bờ

Xao xuyến đào mai hé nhụy chờ
Mừng ngày tao ngộ đẹp vườn thơ.
Tương Kỳ nắng sớm vui mùa hẹn
Đồi Sứ trăng thanh tỏ dốc mờ.
Dạo khúc tri âm say nhịp sống
Gieo vần tri kỷ nối đường tơ.

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Niềm Xuân



Xao xuyến ngàn mai hé nhụy chờ
Đêm rằm tao ngộ đón Ngày Thơ”.
Tương Kỳ sứ trắng vui mùa hẹn
Vọng Nguyệt trăng thanh tỏ dốc mờ.
Dạo khúc tri âm say nhịp sống
Gieo vần tri kỷ nối đường tơ.

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Mừng kỷ niệm...



Thế là hơn bảy chục xuân vui
Cập bến thuyền trăng dạm cõi đời.
Mỗi tháng vườn thơ tình chẳng nhạt
Ngàn thu duyên chữ ý nào vơi.
Đường thi chan chứa niềm thương bạn
Lục bát xôn xao nỗi nhớ người.

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Men tình



Nàng Xuân năm trước hẹn sum vầy
Mấy cánh đông tàn cũng vội thay.
Bãi sớm sương chan mờ góc bể
Non chiều nắng gội tím chân mây.
Đọc thơ chạnh nhớ người thơ cũ
Trông bạn chừng thương nghĩa bạn dày.

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Chuyện đời



Bảy mấy xuân qua tuổi đã tròn
Nặng tình nhớ bạn nặng tình non.
Bao phen lận đận đường thân thế
Một kiếp phong trần dạ sắt son.
Lịch sự thời trai nào đã hết
Thanh tao nghề giáo vẫn đang còn.

Nghĩa đời



Gọi nắng Xuân về tắm biển khơi
Làn mây mỏi gió hẫng chân trời.
Dang tay nối nhịp cầu thân thiết
Thả bút soi nghiên ý sáng ngời.
Nghĩa bạn ngàn năm đâu dễ nhạt
Tình thơ bấy thuở chẳng hề vơi.

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Xuân mới



Giọt nắng lung linh dạm cánh rèm
Chập chờn gót ngọc ngỡ chân em.
Gió lùa khe cửa se hiên vắng
Xuân nép bờ vai cợt tóc mềm.
Còn đó tình quê trăn trở giấc
Vẫn đây nghiệp bút võ vàng đêm.

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Ngỡ ngàng Xuân



Đêm Đông chợp mắt giấc chưa đầy
Chợt thoáng Xuân về em có hay.
Chỉ thấy thềm hoa vương sợi nắng
Chưa tường đàn én dệt tầng mây.
Chim ơi sải cánh trời vui hót
Gió hỡi lay cành bướm nhẹ bay.

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thuyền thơ



Bên sông xao xuyến bóng trăng tà
Đã mấy hôm rồi em dỗi ta.
Lục bát ngả nghiêng sầu nét ngọc
Đường thi ngơ ngẩn nhớ cung ngà.
Cành sương khuya đọng yêu màu lá
Tia nắng mai vầy mến sắc hoa.

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Giọt Xuân



Lấm tấm giọt êm rắc xuống ngàn
Bên đồi hoa bướm cõng mùa sang.
Ngàn năm tuổi đá chừng bia mỏi
Một chuyến thuyền xuân chợt nắng tràn.
Ta giấu tình ta trên đỉnh nhớ
Em đùa hương gió giữa chiều loang.

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thẹn dấu chân trăng



Dốc đá đường lên chạnh nhớ chàng
Xót thương Mạc Tử biển gầm vang.
Vần thơ nức nở lay đồi mộng
Gành đá xôn xao dỗi sóng tràn.
Ai rắc hương yêu hờn nỗi nhớ
Ta nghe khe lá thở mùa sang.

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Mừng sinh nhật



Sáu tám mùa hoa dạm cõi người
Ngược xuôi lần bước đã nhiều nơi.
Áo cơm mỗi bữa lo cùng vợ
Nghiên bút từng trang góp với đời.
Gom ánh trăng soi điều ảo thực
Vay vần duyên tỏ chuyện đầy vơi.

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Những bộn bề



Không hẹn mà xuân sắp trở về
Mây chiều hờ hững khuất non tê.
Ngàn cây rứt lá hờn đông tiễn
Khóm trúc chen mai gọi gió kề.
Ai rắc hương yêu vầy nỗi nhớ
Ta nghe đàn mộng rót tình mê.

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Nhớ hạn kỳ



Mười bốn mùa hoa tiếp hạn kỳ
Mau về Hà Tĩnh Hội Đường thi.
Sông Lam gác mái thuyền thơ đợi
Hồng Lĩnh trăng chờ nghĩa bạn ghi.
Bằng hữu ba miền vui điểm hẹn
Tao nhân bấy nỗi tiễn người đi.

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thắm ân tình



Rộn ràng theo nhịp bước hùng binh
Nghĩa nước đâu màng chuyện tử sinh.
Sông núi đắm chìm cơn lửa đạn
Quê nhà vùng dậy cuộc trường chinh.
Người đi quyết chí tròn trung hiếu
Kẻ ở cam lòng vẹn tiết trinh.

Tiếp bước quân hành



Làm sao quên được dáng hình anh
Chiếc võng Trường Sơn vững mộng lành.
Chiến tích lẫy lừng trang sử mới
Chiến công rạng rỡ mái đầu xanh.
Thư em anh viết bên bờ suối
Thép súng trăng treo giữa lá cành.

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Chung tuế nguyệt



Đêm xuân trằn trọc bấy canh trường
Gạn hỏi trang lòng trót mến thương.
Bến cũ xôn xao niềm hạ nhớ
Thuyền nay dào dạt nỗi thu vương.
Trăng thề nghiêng núi hơ nhung gấm
Em có hờn thơ dỗi phố phường.