Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Thu Mùi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Thu Mùi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Mong chờ



Én gọi xuân sang đến Vũng Tàu
Ba miền huynh hữu hẹn chờ nhau.
Nắng mai dát bạc triều cao thấp
Sương sớm giăng mùng bãi trước sau.
Mặc khách say thơ thêu nghĩa nặng
Tao nhân đắm nhạc dệt tình sâu.

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Thỏa nỗi đam mê



Ngày về Bà Rịa với làng thơ
Thỏa ni đam mê vợi hững hờ.
Xướng họa lời vàng như én lượn
Vịnh ngâm ý ngọc tựa bùa mơ.
Hải Đăng kiêu hãnh trên triền núi
Đất Đỏ hiên ngang trước ngọn cờ.