Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Thu Sửu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Thu Sửu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

Thả hồn thơ

 

Thi Đường nối nhịp mối duyên thơ

Giãn cách ngày xa buổi thẫn thờ...

Khấp khởi bồi hồi vương ảo mộng

Nôn nao ái ngại thoảng hồn mơ.

Em bờ cát trắng giang tay đón

Bạn sóng triền xanh sải cánh chờ.

Khao khát đợi mong lùi dịch giã

Chung hòa cảm hứng thả hồn thơ.

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

Xuân vào nhà

 

Những cánh Đào xuân nở thắm lồng

Lồng Mai tỏa sắc dệt ngàn bông.

Bông Nhài gửi gió dìu thơm trái

Trái Dứa theo mây rót ngọt Hồng.

Hồng Chuối Cam Xoài... mâm ngũ quả

Quả cây đối đỏ... thế đuôi rồng.

Rồng thiêng ngự tỏa, phò tiên tổ

Tổ ấm sum vầy hạnh phúc trông...

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Chiều đông

 

Chiều đông buốt lạnh gió triền miên

Ảo não buồn đau đứng cửa tiền.

Thấy khói lam vờn trên đỉnh núi

Nhìn mây bạc thả trước hàng hiên.

Bồi hồi xao xuyến chờ tri k

Mộng ước mơ màng đợi bạn hiền.

Trĩu nặng trong đầu bao bất hạnh

Mong người đỡ gánh gim ưu phiền.

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

Đời nhà giáo

 

Vào ngành giáo dục tuổi hai mươi

Vinh dự hân hoan đẹp cuộc đời.

Xả hết khả năng cho cấy đức

Trau dồi kiến thức để trồng người.

Yêu nghề mến trẻ bền tâm sáng

Giữ đức thương trò vững trí ngời.

Gửi gắm lòng trung vì sự nghiệp

Đến Ngày Nhà giáo nhớ không ngơi.

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

Ao ước

 

Văng vng đâu đây tiếng trống trường

Thổi bùng nỗi nhớ ngập yêu thương.

Bàng xanh nắng đổ còn lưu luyến

Phượng đỏ bông vờn mãi vấn vương.

Bạn cũ chia tay về khắp nẻo

Trò xưa giang cánh dạo muôn phương.

Đong đầy k niệm trào tâm trí

Ao ước quay về tuổi mộng hường.

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2020

Nhớ mẹ


Con nhớ mẹ nhiều... mẹ... mẹ ơi...!

Nỗi buồn khắc khoải chẳng hề ngơi.

Năm canh thổn thức buồng tim lạc

Sáu khắc âm thầm giọt lệ rơi.

Trăn trở mong chờ trăng tối nhạt

Bồn chồn trông đợi nắng chiều vơi.

Tìm hoài chẳng thấy người đâu cả

Thắp nén hương lên... mẹ mỉm cười!

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

Vượt chặng đường


Thời tiết miền Trung quả thất thường

Bão chồng lên lụt tránh vô phương.

Tan nhà nát cửa trôi tan tác

Biệt của ly người chết thảm thương .

Hơi ấm tình thân manh áo tặng

Tấm lòng nhân ái bát cơm nhường.

Rách lành đùm bọc cùng chia sẻ

Cố gắng mình ơi... vượt chặng đường.