Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhớ mùa hoa gạo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhớ mùa hoa gạo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Hoa gạo



Thắp lửa trên cao tỏa sắc hồng
Từng chùm hoa gạo rực khoe bông.
Bài thơ “Đan áo” nghe còn đắm
Ca khúc “Chị tôi” thấy vẫn nồng.
Tiếng hát giao duyên vang ngoài bãi
Câu hò đối đáp vọng triền sông.

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Nhớ mùa hoa gạo

Nhớ mười năm ngày xa quê.



Hoa gạo ngày đi đỏ sắc khoe
Lúa xanh mướt mắt đợi sang hè.
Tiếng ve thuở ấy râm ran vọng
Lữ khách tình xưa lặng lẽ về.
Xứ Nhãn chắc giờ hoa trắng xóa
Sài Gòn nay đã nắng vàng hoe.