Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm tư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm tư. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

Xướng họa: TÂM TƯ



Bài xướng:
Tâm tư

Đếm bước thời gian mấy đoạn trường
Còn đây kỷ niệm những buồn thương.
Bởi vào bến đợi cơn mơ ấy
Nên vỡ trăng soi giấc mộng thường.
Lá rụng cho tàn bao cảnh sắc
Tình đi để nhạt cả mùa hương.

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

Tâm tư



Đếm bước chiều thu mấy đoạn trường
Còn đây kỷ niệm những buồn thương.
Bởi vào bến đợi cơn mơ ấy
Nên vỡ trăng soi giấc mộng thường.
Lá rụng cho tàn bao cảnh sắc
Tình đi để nhạt cả mùa hương.