Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2021

Khai phím

 

Khai phím đầu Xuân bệt chữ Thiền

Tâm hòa nửa nét nghiệm Duyên thiên.

Vào phây dõi mạng lường niêm thiện

Ngẫm mệnh rèn thân quyện phúc hiền.

Bng hận từ tham vờn sóng biển

Quẳng buồn xả trét ngõi vườn tn.

“Lợi danh tựa bóng mây mờ” huyễn

Tỉnh giác... thầm mơ một tứ Thiền...

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

Thiền



Đã bấy lâu nay mải học thiền
Tập hoài sao dạ vẫn chưa yên.
Nghe mùi rượu đế đà say ngất
Thấy bóng giai nhân vội tỉnh liền.
Cách đó xem chừng khôn đắc đạo
Kiểu này có lẽ khó thành tiên.