Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thu Hà Nội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thu Hà Nội. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: NHỚ HÀ NỘI



Bài xướng:
Nhớ Hà Nội

Mang cả tình người đất Cửu Long
Về thăm Hà Nội, trái tim hồng.
Tháp Rùa nắng sớm lung linh đợi
Văn Miếu mưa chiều khắc khoải mong.
Thương dáng Ba Đình cờ đỏ thắm
Nhớ hồ Trúc Bạch nước xanh trong.

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Thu Hà Nội



Cứ ngỡ thu về giữa xứ Âu
Hà Thành lãng mạn kém chi đâu.
Lao xao lá đỏ bay ngoài phố(*)
Lóng lánh trăng thanh ẩn dưới cầu.
Hàng Trống nghệ nhân chăm chú vẽ
Tây Hồ thi lão thảnh thơi câu.