Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vẫn còn xuân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vẫn còn xuân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

Vẫn còn xuân



Vẫn còn xuân lắm… lẽ nào phai…
Nguyên vẹn phòng không để phí hoài.
Phơi phới vần thơ tràn ước vọng
Mặn mòi nhan sắc dậy tương lai.
Lục tuần khép vận… e rằng dại,
Tứ đức tròn niêm… vẫn bảo dài.
Muốn giữ thời son cùng sức trẻ
Tình nồng ao ước… lẽ nào phai…!?

Yên Thành, 18-5-2020.
THÀNH TÂM

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Vẫn còn xuân



Tơ lòng giăng mắc chốn phù vân
Biết trả chừng nao hết nợ trần.
Bến hoặc dìu qua cho mỏi gối
Bờ mê níu lại khiến chồn chân.
Người thương bến cũ chưa buông lái
Kẻ xót lề xưa lại nối vần.