Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn thành tâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thành tâm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

Phật dạy



Vô thường... chớ vội quá tham sân
Bạc ác bon chen... sẽ khó gần.
Được mất, gian manh thường vụ lợi
Hơn thua, giảo hoạt mãi đong cân.
Tranh giành chẳng kể người quen lạ
Định đoạt đâu cần kẻ sơ thân.

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

Vẫn còn xuân



Vẫn còn xuân lắm… lẽ nào phai…
Nguyên vẹn phòng không để phí hoài.
Phơi phới vần thơ tràn ước vọng
Mặn mòi nhan sắc dậy tương lai.
Lục tuần khép vận… e rằng dại,
Tứ đức tròn niêm… vẫn bảo dài.
Muốn giữ thời son cùng sức trẻ
Tình nồng ao ước… lẽ nào phai…!?

Yên Thành, 18-5-2020.
THÀNH TÂM

Lòng nhân



Thói đời bạc bẽo nghĩ mà kinh...
Đừng nhắc làm chi chuyện bất bình.
Giàu tít vùng sâu nhiều kẻ trọng
Nghèo ngay phố thị lắm thằng khinh.
Khi còn kiết xác thành ngơ ngẩn
Mới tạm vinh thân khác tính tình.

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

Xướng họa: GIÚP TÔI...



Bài xướng:
Giúp tôi

Thành Tâm khoái nhất th thơ Đường
Ngặt nỗi niêm, vần, đối,... vẫn đương...
Ham thích phải năng rèn mới được.
Say mê mà chẳng luyện nên thường...
Lòng thành tỏ ý người ham học
Mạo muội thưa rằng bạn mến thương.

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: THÍCH TẬP THIỀN



Bài xướng:
Thích tập thiền

Tĩnh tại thành tâm tới tập thiền
Tấm thân tươi trẻ tựa thần tiên.
Tiếng tơ thổn thức,... thời tiêu tán...
Tình trúc thì thào,... tổ tốn tiền...
Thư thái tự tin thêm tuổi thọ
Thật thà tu tỉnh thực trường thiên.