Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuộng nhàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuộng nhàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Chuộng nhàn



Của nả bao nhiêu để nói giầu
Khoe tài ấy sự hiểu nào sâu!
Phù du cuộc thế nhiều ngang trái
Mộng ảo nhân gian vạn nỗi sầu.
Tề Bá xót đời còn chết đói
Thạch Sùng tắc lưỡi mãi hờn đau.

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Chuộng nhàn




Của nả bao nhiêu để nói giàu
Khoe khoang ấy sự hiểu chưa sâu.
Phù du thế cuộc bao ngang trái
Mộng ảo nhân gian lắm hận sầu.
Tề Bá than thân còn chết đói
Thạch Sùng tắc lưỡi mãi hờn đau.