Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Giỡn biển. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giỡn biển. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Giỡn biển



Ai đứng một mình giỡn biển chơi
Để ai trăn trở một phương trời.
Rưng rưng nước bạc sôi dòng chảy
Thăm thẳm non chiều thả lệ rơi.
Phải khách đa sầu vương vấn khách
Hay người muôn nỗi xót xa người.

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

Giỡn biển...?



Ai đứng một mình giỡn biển khơi
Để ai... trăn trở một phương trời.
Xa xa con nước sôi dòng chảy
Thăm thẳm non chiều thả lệ rơi.
Phải khách đa sầu vương vấn khách
Hay người muôn nỗi xót xa người.