Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hai Lúa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hai Lúa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Hai Lúa



Mặc thây bác Cử với ông NGhè
Hai Lúa như mình lại khỏe re...
Nghiên bút vẫn tuôn đầy điển cố
Văn chương từng xổ khối nho nhe.
Quanh năm xả láng trò hoa bướm
Suốt tháng thả ga thú rượu chè.

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Ướm hỏi

Bỡn một người...



Hỏi người rằng hết giận hay chưa
Chẳng biết làm sao ý mới vừa?
Thẹn bởi tiền eo khôn gọi gió
Quê vì bạc hẻo khó làm mưa.
Thầm mong phía ấy môi hoài thắm
Những ước bên đây sức mãi thừa.

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Hai Lúa



Một chiều lạnh giá viếng cô thôn
“Hai Lúa” từng nghe lắm kẻ đồn.
Uốn lưỡi ngạo đời ngờ hẳn dại
Co vòi sợ vợ thế mà khôn.
Thơ cùng mỹ nữ say luôn dạ
Rượu với giai nhân đắm cả hồn.