Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài cổ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài cổ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

Hoài cổ

(Tung hoành trục khoán)
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”.
(Bà Huyện Thanh Quan)



Lối rẽ qua miền dạ vấn vương
Xưa nay sót lại chỉ cung đường.
Xe về chốn đã đan huyền thoại
Ngựa sải chân nào thấy cố hương.
Hồn thn thờ trông chiều lá rụng
Thu hiu hắt gợi nỗi bao nhường.

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Hoài cổ

(Tung hoành trục khoán)
“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”.
(Bà Huyện Thanh Quan)



Lối cũ ta về nghĩa cố hương
Xưa rồi nghĩ lại những đêm trường.
Xe rời bánh chạy nhiều giông bão
Ngựa hí chân chồm lắm gió sương.
Hồn đó còn vương nơi cửa phật
Thu đây vẫn nợ chốn thiên đường.