Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngày thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngày thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: NGÀY THƠ

  

Bài xướng:

Ngày Thơ

 

Và rồi... cũng lại đến Ngày Thơ

Nghiên bút bao đêm khắc khoải chờ.

Chỉ ước người thân ngừng ghẻ lạnh

Và mong bạn quý hết buông lơ...

Đường qua bến giác trăng im ắng

Lối thoát bờ mê nước lặng lờ.

Khắp chốn thi nhân vui xướng họa

Tằm vì xót lụa... lại buông tơ.

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Lỡ... nhịp... Ngày thơ...

Thân tặng quý bạn bè, thi hữu không về được với hội thơ Đường toàn quốc 2019.



Dự định ngày thơ  ta có nhau
Vậy mà chưa thấy bóng em đâu...?
Lẽ nào việc bấn nàng quên hội
Hay bởi đường xa bậu nhỡ tàu.
Giá cứ khoan lời không hẹn ước
Thì nay mát dạ chẳng ôm sầu.