Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

Thử họa bài thơ DẠI KHÔN của Nguyễn Bỉnh Khiêm



Nguyên tác:
Dại khôn

Ở đời có dại mới nên khôn
Chớ dại ngu si, chớ quá khôn.
Khôn được ích mình, đừng để dại
Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn.
Khôn mà hiểm độc là khôn dại
Dại vốn hiền lành, ấy dại khôn.
Chớ cậy mình khôn cười kẻ dại
Gặp thời dại cũng hóa nên khôn.

NGUYỄN BỈNH KHIÊM