Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quý Mão. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quý Mão. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Vịnh hòn Gà Chọi



Dỏng mỏ ngày đêm giữa biển trời,
Ngàn năm muối mặn nước đầy vơi.
Mưa ngàn báo bể không màng tới,
Nắng lửa phong ba chả thể rời.
Quyết chiến cạnh tranh phần thắng lợi
Ăn thua giữ miếng trí giành ngôi.

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Giao mùa



Trời Nam giọt nắng vẫn tươi hồng,
Đất Bắc giao mùa tiết chuyển đông.
Vẫn biết xuân thời bao ước vọng,
Hạ thì thủ tiết ngại ngần trông.
Bung mầm hé nụ ươm tình ngóng,
Lộc biếc bông hường trọn nghĩa mong.

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Tuổi hạc



Thỏa nỗi riêng tây bóng xế choàng,
Ru hồn vương vấn nắng chiều loang.
Dâng trào cảm hứng tình ca đỏ,
Trỗi dậy niềm vui bản nhạc vàng.
Yểu điệu Đường thi nhiều cảnh mọng,
Yêu kiều Lục bát lắm mơ hoang.

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Ta – Mình

(Thuận nghịch độc)




Thuận:
Son màu tựa ngọc nét ngời xinh,
Mỏng mảnh bông khoe nhú nụ quỳnh.
Tròn vẹn nghĩa khơi, hình yểu điệu
Diễm kiều duyên, khởi ý nguyên trinh.
Non nhành biếc nhuỵ, hương ngan ngát,
Vị ngọt ngào, xuân thắm nghĩa tình.

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Duyên thơ



Duyên thơ gặp gỡ bạn nơi này,
Tay bắt mặt mừng thỏa bấy nay.
Rượu ngọt tâm giao lòng hỷ hả,
Trà ngon ý hợp dạ say say.
Hương chiều ngan ngát tình thi dậy,
Buổi luận mê man nghĩa tứ bày.

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thu



Chiếc lá say mèm ngất ngưởng rơi,
Hồn ngây vất vưởng giữa khung trời.
quỳ rực rỡ hương dìu dịu,
Thắm thiết hồng nhung dạ rối bời.
Đẫm giọt sương xa hòa tứ khởi,
Nắng tràn hơi ấm quyện vần khơi.