Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thu



Chiếc lá say mèm ngất ngưởng rơi,
Hồn ngây vất vưởng giữa khung trời.
quỳ rực rỡ hương dìu dịu,
Thắm thiết hồng nhung dạ rối bời.
Đẫm giọt sương xa hòa tứ khởi,
Nắng tràn hơi ấm quyện vần khơi.

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thu



Thu cứ tìm mơ lạc cảnh nào
Đây trần thế mộng có làm sao?
Trăm năm vẹn tỏa dòng duyên tứ
Một kiếp cần chi động bích đào.
Tóc quế rơi vàng đêm thất tịch
Hồn thơ rụng trắng bến chiêm bao.

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Thu



Mỗi độ thu về lá chiếc rơi
Đường mây ngõ trúc mãi xa vời.
Tìm đâu hình bóng bên song cửa
Nào thấy vầng trăng giữa khoảng trời.
Nắng sớm trùm lên lòng thổn thức
Mưa chiều rơi xuống dạ chơi vơi.

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Thu




Chuyển động cành cây gió thoảng cờ
Rừng phong lá rụng để cành trơ.
Nước hồ trong vắt sen chìm lá
Sân cỏ xanh rì kén nhả tơ.
Thu đến thi nhân đầy biểu cảm
Hạ qua lãng tử vẫn thầm mơ.