Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quyền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quyền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: NI CÔ



Bài xướng:
Ni Cô

Cổ tự đêm Đông gió chuyển mùa
Tay ai lần hạt nhịp chày khua.
Cành lan cõi Phật hương thơm ngát
Trái khế sân chùa vị chát chua.
Tượng gỗ mỉm cười cùng nắng gió
Người đời lầm lũi với mây mưa.

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: TRỞ LẠI QUÊ NHÀ



Bài xướng:
Trở lại quê nhà

Ngày nay trở lại với quê nhà
Giữa xóm bên làng đủ mẹ cha.
Phát Diệm thu vàng mây ủ rũ
Cồn Thoi nước bạc khói la đà.
Yên lành mát dịu hoa rừng nở
Tĩnh tại êm đềm sóng biển ca.