Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Hoài Thảo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Hoài Thảo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

Ân tình

 

Mười sáu tuổi trăng tuyển tập Đường

Thấm đầy thế sự với yêu đương.

Vườn hoa muôn sắc ngời trang giấy

Ân tình chữ nghĩa tỏa muôn phương.

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

Lũ trong lòng

 

Cô-vít lùa qua cửa bít ng

Bão dông vội tới khổ chưa dừng...

Nước dâng mấy đợt mà không ngớt

Mưa trút liên hồi vẫn chửa ngưng.

Lai láng Đông Ba thuyền giữa phố

Lâng lâng Quảng Trị mủng trên rừng.

Bắc Nam thấp thỏm tin đài báo

Ngập trong lòng nước mắt rưng.

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Ngày mới…



Ngày mới rừng hoa trải khắp nơi
Ngừng than thở, oán trách chi đời.
Tĩnh Tâm nắng tỏa soi đường sáng
Lặng Trí mây vờn dẫn lối ngơi.
Thiền đúng… lòng yên đầu chắc tịnh
Học chăm… thân mạnh mắt luôn ngời.

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

Nhớ Lao Bảo



Kỷ niệm còn đây vẫn chửa xa
Triền sông mỏm núi lượn quanh nhà.
Xôn xao cửa khẩu đơm tình nghĩa
Thơi thới vùng biên nối bạn ta.
Lao Bảo nhà tù còn đó mãi
Tà Cơn chiến địa vẫn đây mà.

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Xướng họa: MỪNG NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Tưng bừng phố cảng

Mừng Thơ Đường luật Vũng Tàu ta
Ra mắt thi văn(*) vọng hải hà...
Quảng Trị chia chung... lời gửi gắm
Phú Yên nhắn nhủ... khúc ngân nga.
Cùng nhau kết nối vòng tay lớn
Hợp sức giao hòa bạn hữu xa.

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Vĩnh Thái quê mình



Có biển nào xanh hơn Vĩnh Linh
Nơi nao bằng Vĩnh Thái quê mình?
Vi vu bờ cát thuyền neo đậu
Thoai thoải hàng dương bến vọng thinh.
Một thuở thôn quê bom đạn xới
Bao mùa làng xóm giữ yên bình.