Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trăng hờn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trăng hờn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

Trăng hờn

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Tưởng sẽ cùng nhau suốt cuộc đời

Ai ngờ phận mỏng đã lìa đôi.

Thuyền trăng một nửa trôi về cõi

Giữa khoảng trời đơn nhớ lại thời.

Tiếc thuở khuôn ngời đêm dõi đợi

Đau lòng mảnh khuyết nguyệt hờn thôi.

Còn đâu cảnh cũ... sương nhòa lối

Lạc nẻo đường xưa mất ngõ rồi.

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Trăng hờn



Tưởng sẽ cùng nhau suốt cuộc đời
Ai ngờ phận mỏng đã lìa đôi.
Thuyền trăng một nửa trôi về cõi
Giữa khoảng trời đơn nhớ lại thời.
Tiếc thuở khuôn ngời ôm hận vỡ
Đau lòng bóng nhạt tủi hờn thôi.

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

Trăng hờn



Mười năm cách biệt xứ quê mình
Về với đô thành chốn địa linh.
Điện tỏa ngang trời sao lẩn bóng
Bụi giăng mờ phố nguyệt thu hình.
Đâu còn gió mát miền thôn dã
Chỉ thấy khói nồng cảnh đế kinh.