Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Về phố biển. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Về phố biển. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Về phố biển



Ta về phố biển thật vui tươi
Sóng đẩy triều dâng đẹp tuyệt vời.
Gió cuốn hồn bay tình rạo rực
Mây vờn bóng ng dạ chơi vơi.
Bãi Sau chân khách chen tràn cát
Núi Lớn đèn hoa sáng rực trời.

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Về phố biển



Du thuyền nhớ biển Vũng Tàu nay...
Sóng vỗ em nghe suốt cả ngày.
Gửi triệu lời thơm hoài chẳng chán
Trao ngàn tiếng ngọt vẫn còn say.
Anh nhìn cát trắng thông lên rợp
Chị ngắm mây xanh nắng tỏa dày.

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Về phố biển



Hội thơ Đường luật hẹn cùng nhau
Gặp gỡ giao lưu ở Vũng Tàu.
Tứ tuyệt vần gieo xanh nước biếc
Thất ngôn điệu vút thắm buồm nâu.
Mặn mòi gió quyến bài ca muộ
Thăm thẳm sóng hòa khúc nhạc mau.

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

Về phố biển



Rộn ràng thi hữu khắp muôn phương
Chào đón xuân sang dự hội Đường.
Tham luận thoáng thông trao nghĩa thắm
Giao hòa cởi mở gửi tình thương.
Tao nhân nhộn nhịp về học đạo
Mặc khách tưng bừng đến tầm chương.