Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Xin đừng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xin đừng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2021

Xin đừng...

 

Lướt mạng xem kìa họ choảng nhau

Người mong nổi tiếng kẻ khoe giàu.

Qua đường mắc dịch còn che giấu

Tụt áo quăng quần chẳng xóa lau.

Phận hẩm tuy nghèo... tay phấn đấu

Danh thơm dẫu hẻo... trí đương đầu.

Xin đừng rước nghiệp “Ý – Thân – Khẩu”

“Nhân – Quả” hiện tiền, vậy mới đau.

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

Xin đừng...

Thơ đề ảnh.

 

Thử sức... hay là hít thật đây

Ai người lỡ nghiện khổ thân này.

Phì phèo trước mũi đành như vậy

Căng thẳng nơi lòng thế mới cay.

“Phụ nữ phong trần” câu khó chịu

“Đàn ông trải nghiệm” lẽ phơi bày.

Giới nào cũng vậy đừng nên thế

Thuốc lá hãy ngừng hút kẻo say...

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Xin đừng…



Xin đừng có nghĩ xấu về nhau
Héo úa con tim lại nát nhàu.
Ước mãi tình huynh là biển rộng
Mong hoài nghĩa đệ mãi sông sâu.
Đôi bờ cách trở hai dòng nước
Một lối cùng chung mấy nhịp cầu.