Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đinh Thanh Hiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đinh Thanh Hiền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Xuân về!

(Thông vần)



Lá vàng lác đác điểm trên cành
Cây cối vươn mình nhú lộc xanh.
Hết rét trời trong tô cảnh đẹp
Qua mưa nắng hửng đón duyên lành.
Cây đào trổ nụ, mai khoe sắc
Chậu quất khơi màu, điểu họa thanh.

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: NỐI NHỊP CẦU THƠ

Tặng Chi hội thơ Đường luật TP Vũng Tàu.



Bài xướng:
Nối nhịp cầu thơ

Đến hội thơ Đường luật Vũng Tàu
Vui mừng bạn hữu lại cùng nhau.
Anh hòa vận nhớ gieo duyên cuối
Chị kết vần thương ghép tứ đầu.
Giữ vẹn tình xưa son sắt chữ
Đong đầy nghĩa bạn thủy chung câu.

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Đại thắng mùa Xuân



Tháng tư nắng đẹp sáng ba mươi
Đại thắng mùa Xuân quá tuyệt vời.
Thần tốc quân reo hò xốc tới
Tấn công địch chạy thắng vu hồi.
Việt Nam giải phóng liền sông núi
Cờ đỏ tung bay tới đảo khơi.

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Xuân về



Lá vàng lác đác điểm trên cành
Cây cối vươn mình nhú lộc xanh.
Hết rét trời trong tô cảnh đẹp
Qua mưa nắng hửng đón hương lành.
Cây đào trổ nụ, mai khoe sắc
Chậu quất khi màu, điểu hót thanh.