Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bến vắng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bến vắng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: MUỘN MÀNG CÔ ĐƠN



Bài xướng:
Muộn màng cô đơn

Ráng đỏ hoàng hôn lặn khuất dần,
Đò chiều vắng khách dạ phân vân…
Xuôi dòng xuống, liệu đường suy suyển,
Rẽ bến sang, toan mái ngại ngần.
Biển cả còn thầm, mong ngọc báu,
Ao tù đã vội, ước kim ngân.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Bến vắng



Bến vắng chiều đông đợi bóng đò
Buồn tênh, nhàn nhạt lối quanh co.
Cúc vàng mấy khóm, vàng lay lắt
Huệ trắng đôi hàng, trắng phất phơ.
Lối cũ rêu phong nào dễ dãi?
Lời xưa mộc mạc có ngây thơ?