Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc chiều. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc chiều. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021

Góc chiều

 

Khắc khoải lời quyên gọi hạ về

Chạnh lòng ly khách nhớ thương quê.

Nghe mây giăng núi tim se sắt

Thấy khói xây thành dạ tái tê.

Tay trắng hằng qua bao dặm thẳm

Gót trần đã trải mấy sơn khê.

Câu thơ chén rượu quên ngày tháng

Một góc chiều thương bút cảm đề.

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

Góc chiều



Một mình bóng lẻ góc chiều thương
Ngắm bóng hoàng hôn lịm nẻo đường.
Ngõ trước lạnh lùng xao xác gió
Hồ bên quạnh quẽ lững lờ sương.
Mây còn phiêu lãng bao cung thẳm
Gió vẫn hoang liêu bấy dặm trường.

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Góc chiều



Một gánh phong trần đẫm gió sương
Nghe buồn giăng kín góc chiều thương.
Chim đang gọi bạn bay về núi
Ta vẫn tìm thơ dệt mộng thường.
Đắng dạ nhìn da đen dưới nắng
Se lòng trông tóc trắng trong gương.