Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ghé Lâm Thao. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ghé Lâm Thao. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Ghé Lâm Thao


 

Mình về vui hội đất Lâm Thao

Hẳn nhớ người xưa đứng vẫy chào.

Tứ Xã “Nõ – Nường” duyên ý “phộc”

Đền Hùng “Xoan – Ghẹo” nghĩa tình trao.

Qua miền Xuân Lũng thơ còn vọng

Ngắm cảnh Sơn Vi vận đã trào.

Đất Tổ sông Hồng đây rộn rã

Ngược nguồn ta lại ghé... Lâm Thao.

 

Vũng Tàu, 20-12-2020.

CẨM PHÚ