Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Giang Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Giang Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Nhớ ơn thầy cô

Kính tặng các thầy cô giáo.



Dẫn bước ta đi vạn dặm trường
Ơn dày sâu nặng ắp tình thương.
Gieo từ một thuở không chùn bước
Gọt chữ bây giờ đã tóc sương.
Nghĩa quyện trong lòng in lặng lẽ
Lưu tình để dạ mãi còn vương.

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Ảo tưởng



Mèo con soi bóng rõ con mèo
Meo méo... nghe rồi rõ méo meo.
Trợn mắt dương oai loài mắt trợn
Trèo cau hống hách giống cau trèo.
Lẹo lươn quen thói phường lươn lẹo
Leo nói công thần gã nói leo.

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Leo đèo



Mệt lử nhưng mà vẫn thích leo
Không thì bắp thịt nó bèo nhèo.
Nhiều khi gân nhão nghênh đầu thở
Lắm lúc chùn chân vểnh mắt treo.
Xoạc cẳng cong người nghe mé núi
Khom lưng chùn gối thấy ngang đèo.