Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thanh Hải. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thanh Hải. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

Chuồn chuồn

 

Nghe tên đã chẳng ở lại rồi

Cánh mỏng đuôi dài có thế thôi.

Đọ sức trời cao cùng nắng đổ

Thi gan đất thấp với mưa rơi.

Xem ngày ẩm ướt bay tà đất

Đoán tháng hanh khô lướt lên trời.

Chăm chỉ nào hơn là dí nước

Nhác lười cũng chỉ ướt phần đuôi.

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2020

Mưa đầu đông

 

Thu vàng muộn trải khắp triền sông

Lất phất mưa rơi cải vội ngồng.

Rạo rực bước chân chiều sắc sắc

Bồi hồi thả gót hướng không không.

Đò xưa ngày ấy neo thiền cảnh

Người đó giờ đây bận tu phòng.

Cảnh cũ hồn chao vừa tái hiện

Vui buồn, lữ khách một chiều đông.

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020

Lặng lẽ

 

Lặng lẽ bên thềm lá nhẹ rơi

Trời không mưa nắng nước nào trôi.

Mây quên gặp gió thuyền xa bến

Ong chẳng đùa hoa nụ tách chồi.

Quyển vở sai trang dang dở viết

Cung đàn lỗi nhịp thẫn thờ trôi.

Nhìn nhau đối din không tròn mí

Đâu cứ yêu nhau phải cất lời…

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2020

Duyên già



Chuyện của đôi mình được vậy thôi
Lưng đau răng rụng mỏi chân rồi.
Xuân xanh nhớ thuở tơ hồng mối
Độ mới thâm tình mộng thắm đôi.
Quá ngưỡng nên đành t nhịp lỗi
Lỡ duyên phải chịu kiếp luân hồi.

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

Năm nhành Đỉnh Ngọc



Ngọc Đỉnh khiêm nhường ngũ ngọn thôi
Xuân sang góp nét đẹp cho đời.
Phu thê đôi nhánh gom mưa bụi
Huynh đệ ba cành hứng nắng rơi.
Dồn tụ hương trời nên sắc thắm
Chắt chiu lộc đất hóa hình tươi.

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Thời thiếu nữ



Bên đường hoa dại nhớ hình ai?
Dấu sỏi còn in những gót hài.
Tà áo em về pha sắc tím
Cánh hồng nhẹ bước chẳng phôi phai.
Ong vàng theo đậu cùng quên nhớ
Bướm trắng vờn bay với nắng dài.

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Thăm Bác Giáp



Viếng Bác xong rồi lại ghé quê
Lâng lâng con mãi đứng bên hè.
Bồi hồi lần bước ra cây khế
Rạo rực dồn chân tới rặng tre.
Dũng mãnh quên mình cùng lớp trẻ
Kiên trung chiến đấu trọn câu thề.

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

Lệnh với Cồng



Đã sinh ra Lệnh lại còn Cồng
Có nói một lời cũng bỏ không.
Tháng Hạ chang chang mà bảo lạnh
Ngày Thu hây hẩy nói vào đông.
Một lần mỗi tháng giao lương hết
Cả quý quanh năm nhận tiếng chồng.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

Ướt…



Ướt áo nhau rồi buổi đón em
Ướt bờ vai nhỏ lúc bên rèm.
Ướt khăn tay mỏng thêu hoa lá
Ướt tóc sương nhàu tạc mắt đêm.
Ướt dép sóng đôi mòn lối cũ
Ướt triền sông vắng cạn lời mềm.

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Học làm thơ



Chẳng dám theo đòi thơ với ca
Biết dăm ba vận thế thôi mà…
Đường thi đối luật niêm chưa sõi
Bát cú treo vần tứ chẳng ra…!?
Nghĩa mẹ sớm hôm đèn với sách
Ơn thầy phúc đáp bảng cùng khoa.

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

Tiễn bạn chiều mưa



Từ biệt ngang chiều một buổi mưa
Bên nhau lặng bước kệ mây lùa.
Sao đành yên dạ ngày chia biệt
Vẫn biết nặng lòng lúc tiễn đưa.
Chẳng viết nên thơ, còn giấy trắng
Mới hay nốt nhạc, cũng như thừa.
Người đi nhẹ bước nào hay biết
Kẻ ở giấu mình, mỗi lúc mưa.

NGUYỄN THANH HẢI (Vũng Tàu)

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

Thi ca



Chẳng phải học đòi với thi ca
Có dăm ba chữ chỉ gọi là…
Đường thi cú pháp còn chưa sõi
Lục bát ghép vần chỉ qua loa.
Đe nẹt ơn cha nơi đèn sách
Chăm lo nghĩa mẹ lúc can qua.

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Tình xưa...



Cũng bởi vì ai quá đợi chờ
Cho người lữ khách dệt niềm mơ.
Trăng tròn lúc tuổi duyên chưa bén
Bóng xế khi chiều phận hững hờ.
Vẫn biết bóng hồng chen giấc mộng
Nên dùng ngòi bút tạc vần thơ.