Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Trần Đại Nghĩa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Trần Đại Nghĩa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

Chống dịch

 

Hơn một tháng rồi phải cách ly

Truy lùng giặc bệnh vít Cô-Vi.

Nhà thôn gìn giữ đừng lui tới

Ngõ xóm ngăn ngừa bớt chạy đi.

Chính phủ chung lòng ta vững chí.

Toàn dân góp sức bạn lo gì...

Thi hành chỉ thị “Năm K” tốt

Xã ấp quê mình nhớ khắc ghi.

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: LÀM THƠ

 

Bài xướng:

Đứa con tinh thần

 

Khắc khoải canh trường ngủ chẳng ngon

Bài thơ viết giở ý chưa tròn.

Ngày còn trăn trở vì ngôn cạn

Tối lại băn khoăn bởi tứ mòn.

Ôm bút mơ màng nơi cuối biển

Thả hồn lặn lội chốn đầu non.

Gom từng con chữ đầy khao khát

Tác phẩm ra đời một đứa con.

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

Nghĩa tình Tân Cương


Thơ tình dan díu đã mười xuân

Cái nghiệp văn chương lắm nợ nần.

Tiếp bước cha anh chào bản sớ

Ni dòng kim cổ hạ câu thần.

Rồng mây ta bạn duyên hòa hợp

Sông núi cội cành vốn thiện căn.

Bỡn gió trêu trăng... rằng thuở ấy…

Quê chè văng vng tiếng tơ ngân.

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

Chỉ tại Cô-Vít


Quá buồn vì dịch bệnh yêu ma

Trừ mãi vẫn còn hại nước nhà.

Hà Tĩnh... bạn bè đều lỡ hẹn

Thái Nguyên... bằng hữu phải cho qua.

Bài thơ ước hẹn cùng tri kỷ

Vế đối giao hòa với bạn ta.

-Vít hoành hành tai ác lạ

Đường thi mở hội tạm lui xa.

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: CHUNG TAY

Cảm tác sau khi xem xong bộ phim Khi đàn chim trở về”.



Bài xướng:
Chung tay

Một dây trên xuống nó hoành hành
Vô cảm làm càn lũ quái manh…
Lập kế tinh vi ăn quỹ đất…
Dùng mưu xảo quyệt phá rừng xanh.
Bao người vì lợi mua ngôi vị
Lắm kẻ ham tiền gạ chức danh.

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Đến với thi đàn



Anh hẹn đón em mọi nẻo đường
Bên hàng liễu rủ nắng mờ sương.
Muốn đi ngại mắt thường e thẹn
Không đến sợ lòng lại vấn vương.
Ý đẹp lời hay vang khắp nẻo
Ngôn hòa tứ sáng vọng muôn phương.

Tự họa



Hương nồng người Việt họa vần thơ
Huynh đệ tâm giao đã hẹn chờ.
Chẳng sợ đông tàn vương nghĩa mộng
Đồng lòng xuân thoảng niềm mơ.
Mấy câu từ ngữ chưa quen thuộc
Đôi chữ ngụ ngôn hiểu mập mờ.

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

Gặp bạn thơ



Chào người tâm huyết với thơ ca
Sum họp đông vui nghĩa đậm đà.
Học hỏi văn chương nâng kiến thức
Giao lưu thi pháp luyện đời ta.
Đồng tâm đoàn kết bừng xanh
Nhất trí chung lòng nở thắm hoa.

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Làm thơ bên lăng Bác



Hà Nội ngàn năm đất tốt tươi
Thủ đô văn hiến đẹp bầu trời.
Chiến công oanh liệt vang muôn ngả
Sự tích anh hùng vọng khắp nơi.
Hàm Tử Chương Dương lưu sử sách
Đống Đa, Vạn Kiếp nhớ muôn đời.

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

Chúc mừng CLB thơ Biển Xanh



Chúc mừng thi hữu một bài ca
Ngày hội đông vui nghĩa đậm đà.
Tri kỷ chan hòa tâm rộng mở
Bạn bè quý trọng ý bao la.
Hăng say sáng tác nhiều thơ mới
Phấn khởi reo vần lắm phú ra.

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Lên núi Thị Vải



Bà Rịa bồng bềnh ngắm biển bờ
Én nghiêng chao cánh quyện hồn mơ.
Vạt rừng tươi mới cây vui hát
Dãy núi cổ xưa nhện dệt tơ.
Anh đứng nơi đây hòa điệu phú
Chị ngồi dốc đá họa vần thơ.

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

Chúc Xuân



Xuân về hoa nở ánh vàng mai
Ơn Đảng quang vinh chẳng nhạt phai.
Đất nước mừng vui chào hạnh phúc
Gia đình phấn khởi đón tương lai.
Anh em thế giới ta đoàn kết
Bầu bạn năm châu mình sánh vai.
Tổ quốc mạnh giàu luôn tiến bước
Giang sơn cường thịnh vững lâu dài.

Xuân Mậu Tuất – 2018.