Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trăng khuyết. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trăng khuyết. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Trăng khuyết



Thương nửa vầng trăng khuyết chẳng tròn
Canh trường u uẩn gác sườn non.
Mây qua ve vãn buông lời huyễn
Gió lại mơn man thả mộng tròn.
Trải mấy nắng mưa lòng vẫn thắm
Qua bao giông bão dạ càng son.

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Trăng khuyết



Thương nửa vầng trăng khuyết chẳng tròn
Đêm trường cô quạnh gác sườn non.
Canh khuya gió thổi tâm thao thức
Khắc vắng sương buông dạ mỏi mòn.
Vạn thế thanh tao gìn đức sáng
Muôn đời trinh trắng giữ lòng son.