Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Về Thái Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Về Thái Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

Về Thái Nguyên


Trở lại quê mình đất Thái Nguyên

Nơi đây giàu đẹp tiếng lưu truyền.

Vườn cây bát ngát chè xanh thắm

Rừng núi trập trùng cảnh tự nhiên.

Bước tới hang sâu nhìn thấy Phật

Vượt vào thác đỉnh ngỡ là Tiên.

Đường về Việt Bắc không xa nữa

Xướng họa giao lưu lắm bạn hiền.

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

Về Thái Nguyên

Hưởng ứng cuộc vận động “Viết về Thủ Đô gió ngàn


Việt Bắc – Thái Nguyên chốn thị thành

Nơi miền sơn cước đến cùng anh.

Rừng xanh rẫy lúa càng tươi tốt

Ngọn núi dòng sông cũng mát lành.

Bỡ ngỡ nơi đây đà tiến mạnh

Nào ngờ chốn ấy đã lên nhanh.

Chiến khu ngày trước về thăm lại

Đẹp lắm mùa ban nở trắng cành.