Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn biển vắng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn biển vắng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Biển vắng




Tôi yêu biển vắng giữa mùa hè
Thanh thản một mình đỡ tái tê.
Trải giấc mơ mòng qua hải đảo
Gởi niềm tâm tưởng vượt sơn khê.
Lắng nghe lời sóng mời xuân lại
Khẽ hát câu ca gọi én về.

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Không



Không bóng thuyền qua biển vẫn chờ
Không lời ước hẹn cũng nên thơ.
Không duyên chi gặp xui lòng nhớ?
Không phút nào vơi bước dại khờ.
Không kết chỉ hồng thay Nguyệt Lão
Không màng tình khúc biệt Ngu Cơ.