Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn khai bút. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn khai bút. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Khai bút



Rượu vào câu chữ ắt lòi ra(*)
Mới biết thơ văn rõ thật là…
Bác Bảy Đường thi phơi chật bến
Chị Ba lục bát chở đầy phà.
Gặp thời chúng bạn chơi cùng số
Đúng độ ta liền xổ tẹt ga.

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Khai bút



Xé tờ lịch cũ đón tân niên
Những ước muôn nơi trút sạch phiền.
Tám tiết an bình vui tựa hội
Tư mùa hạnh phúc sướng tày tiên.
Thơ bao kẻ bán thu đầy bạc
Phú lắm người buôn kiếm bội tiền.

Khai bút



Chấp bút mừng Xuân chúc nước nhà
Đồng tâm quét sạch lũ tà ma.
Văn minh tiến bộ vui lòng Đảng
Thịnh vượng thanh bình đẹp ý ta.
Tổ quốc dựng xây nền vạn phúc
Giang sơn bồi đắp vẻ ngàn hoa.

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Khai bút



Dẫu rẻ bằng dưa bút vẫn khai
Nghinh Xuân cứ xổ đại dăm bài.
Đông Hồ(*) tiếng nổi mầu không nhạt
Hàng Trống(*) danh lừng sắc khó phai.
Bản sắc cha ông xin giữ mãi
Thói lề tổ phụ nguyện lưu hoài.

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

Chùm KHAI BÚT của Nguyễn Huy Vụ




Khai bút

Học thói lề xưa lại nối vần
Đặt bày khai bút đón xuân tân.
Miệt mài xướng họa câu thơ luật
Ngật ngưỡng giao lưu chén rượu trần.
Dẫu có mòn nghiên hằng giữ thiện
Cho dù hết mực vẫn gìn chân.
Đeo danh đuổi lợi chi cho mệt
Có đức tự nhiên hưởng phúc phần.

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

Chùm thơ CHÚC MỪNG NĂM MỚI của Nguyễn Huy Vụ



Khai bút (1)

Đón chào Mậu Tuất bút khai chơi
Bia rượu chiền miên hẳn lắm lời.
Tết đến lộc non cầu chóng phát
Xuân về nợ xấu ước nhanh vơi.
Tham quan chớ mộng đơm tiền nước
Lại nhũng đừng mơ hốt của trời.
Chỉ ước văn đàn trên khắp chốn
Không còn thi sĩ rớt mùng tơi.