Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn linh tinh tình phộc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn linh tinh tình phộc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: VUI LỄ HỘI



Bài xướng:
Đóa hoa thơ

Những đóa hoa thơ thật nõn nường
Tay ngà tô điểm bút thi nương.
Tám câu rắc tám hàng châu ngọc
Năm vận cài năm đóa sắc hương.
Lảnh lót lời oanh ca mỗi chữ.
Tuyệt vời thức gấm dệt từng chương.

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: LINH TINH TÌNH PHỘC



Bài xướng:
Độc nhất vô nhị

Mười một tháng Giêng hẹn đến đây
Hội làng Trò Trám đượm men say.
Nõ nường đâm cụng lòng yêu mến
Chiêng trống dập dồn dạ ngất ngây.
Lớp trẻ nôn nao chờ tháo khoán
Tuổi già hồi hộp đợi trò hay.
“Linh tinh tình phộc” không đâu có(*)
Tứ Xã xuân về thú lắm thay!

(*) Hội làng Trò Trám là lễ hội mang tính phồn thực được tổ chức vào đêm 11 rạng ngày 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm, duy nhất chỉ có ở miếu Trò (còn có tên gọi là miếu Đụ Đị), làng Trò Trám, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Sau phần lễ “Linh tinh tình phộc” diễn ra vào đúng lúc nửa đêm là đến phần hội tháo khoán rất vui, cho phép nam nữ được thoải mái động chạm vào thân thể của nhau trong đêm hội.