Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hà Nội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hà Nội. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Hà Nội – Thăng Long



Hà Nội Thăng Long tựa ngọc ngà
Ba Đình rực nắng rợp cờ hoa.
Thủ đô văn hiến ngàn năm ngợi
Thành phố hòa bình vạn thuở ca.
Dựa núi, nhìn sông trời thịnh vượng
Rồng bay, hổ phục đất an hòa.

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Hà Nội



Hà Nội bây giờ bớt lanh se
Nghiêng nghiêng cành sấu rợp hàng me.
Tìm vào Văn miếu soi bia cổ
Bước tới Tây hồ đón nắng hoe.
Vẫn mộng rùa thiêng bơi sớm hạ
Còn mơ kiếm bạc tuốt đêm hè.