Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ Văn Thiện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ Văn Thiện. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Khó theo cùng

Kính tặng thi lão Hồ Văn Thiện.



Bát thập thơ tình viết rất sung
Bốn phương trăm họ khó theo cùng.
Thi Đường vẫy bút còn tuôn ngập
Trống bỏi vung dùi vẫn gõ tung.
Đông giá tinh thần trong tựa tuyết
Xuân tươi cốt cách vững như tùng.

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Thơ đề tranh Đông Hồ: HỨNG DỪA



Vịnh tranh Hứng dừa

Ngỡ ngàng xem lại bức tranh xưa
Vợ hứng, chồng leo ánh mắt đưa.
Nàng ngửa mặt lên khoe trái cấm
Chàng khom lưng xuống thả chùm dừa.
Váy sồi xòe rộng – càn khôn hẹp
Chân ngọc xoạc ra – vũ trụ vừa.
Nhọn núm, tròn bầu vừa đẫy trái
Vườn quê thú ấy thỏa tình chưa?!