Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Khắc khoải. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khắc khoải. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Khắc khoải



Nguyệt đã mờ xa khuất nẻo đồi
Đêm huyền đối diện nỗi lòng tôi.
Còn đâu một đỉnh sương cài lối
Chỉ tiếc nhành hoa nụ rã chồi.
Dõi biển nghe buồn cơn sóng dội
Trông thuyền chạnh tủi tháng ngày trôi.

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Khắc khoải



Cứ mãi chờ nhưng vẫn lặng mầu
Bây giờ nhung nhớ dạt trời đâu.
Em lòng có giữ làn xuân nguyện
Ta giấc hoài vương bóng nguyệt cầu.
Mơ lối nguyên tiêu thầm thĩ chuyện
Thương trời thất tịch sụt sùi ngâu.