Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Trí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Trí. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Ngại ngần Xuân



Nắng đã cùng Xuân trở ngọc hài
Em còn níu giữ cuộc tình ai?
Mà tơ tưởng chuyện Lam Kiều bến
Cứ võ vàng bên Bỉ Ngạn đài.
Mỗi khắc trông chờ đong vạn kỷ
Mây hồng ẩn sắc nhụy sầu khai.

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Kẻ lạc



Bao năm phiêu bạt khắp cung đường
Ngoảnh lại chân trời đã xế dương.
Một cõi quê nhà xa góc bể
Ba chiều đất khách lạnh màn sương.
Tìm đâu tiếng mẹ hời canh vắng
Để vỗ lòng con bước dặm trường.

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Vô đề



Tạo hóa thêu gì tuyết nguyệt hoa?
Ngàn đêm lẻ một... truyện thôi mà...
Nhân tình vẫn... khóe môi cười gượng
Đạo nghĩa chi... lời nói thoảng qua.
Vị quả thời gian bùi ngọt đắng
Con thuyền thế tục đất trời ta.

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Duyên



Non nước thanh thanh gió hiệp vần
Em về có phải hỡi nàng xuân.
Đông nhường gót ngọc hoa cười mỉm
Én liệng chân mây nắng tỏa ngần.
Những nốt tư tình theo bước nhịp
Muôn niềm thi vị sánh lòng ngân.

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Em...



Như cả không gian... rót một bầu
Mà rồi chẳng thể ghép tròn câu.
Từng lời nói vỡ rơi theo lệ
Mỗi bước chân đi quyện lấy sầu.
Nếu chỉ ngang qua từ độ ấy
Thì nào lạc đến thế này đâu.

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Đôi mắt người xưa



Đôi mắt em hay một vũng sầu
Mà lòng ta đắm cả ngàn thâu.
Viền thơ diễm tứ giam xuân nguyện
Sóng liễu thanh tao họa nguyệt cầu.
Cái phút rèm mi thầm sũng lệ
Là lần biển mộng bỗng chìm ngâu.

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Vô đề



Biết tỏ làm sao cái sự tình
Nhiêu là cái sự bấy điêu linh.
Người chê ta bạc lòng nhân nghĩa
Ta giận người quên chuyện chúng mình.
Một góc đô thành rau muối trộn
Hai dòng huyết lệ thế thời khinh.

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Khờ...



Này em... sao cứ để ta khờ
Chẳng biết đâu là thực với mơ.
Nếu chỉ tìm vui rồi trở bước
Đành chi dậy sóng mãi xô bờ.
Hãy nghe đêm khóc từ trăm dặm
Mà thấu cung sầu của vạn thơ.

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Đêm...



Hỡi đêm sao cứ mãi đêm khờ
Nơi thế gian này cảnh đối mơ.
Con sóng ngàn năm rong ruổi biển
Bàn chân vạn dặm khát khao bờ.
Kìa ai gối mộng bên thềm quế
Có kẻ chan sầu với tiếng thơ.

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Chuyện kể một vầng trăng



Có một vầng trăng cứ đợi người
Bên thềm lặng lẽ đó tình ơi.
Ta dù cố bảo đừng trông nữa
Nó vẫn làm thinh nguyện chẳng rời.
Vóc nõn ngân rằm đan vọng tỏa
Duyên gầy dối vẻ quyện sầu khơi.

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Ước hẹn...



Đã ước cùng nhau một bể trời
Duyên làn kiệt tác nõn nà ơi.
Còn không những khắc tơ tình gợi
Để vạn vần thơ ý nghĩa mời.
Mãi đó em giờ quên thật nhỉ
Phương này kẻ vẫn ngóng hoài thôi.

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Lỡ làng...



Kia sừng sững tháp của lòng ai
Ổ khóa thềm xuân lặng lẽ cài.
Phải gã phong trần say vó ngựa
Nên người thục nữ úa hồn mai?
Đài hoa hẳn vậy không chờ nắng
Giọt nắng màng chi vẫn ngỏ đài.

Cợt chơi



Bước đủ rêu từ những ngập vơi
Mà chi ngại nữa chốn sông đời.
Trời không thất nghĩa ban mùa định
Đất cũng tư tình nẩy hẹn mơi.
Đã tiếng thành tâm người đỏ mặt
Thì câu ngạo thế mỗ vang lời.

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Bấy lâu



Đã bấy lâu nay chẳng gặp nàng
Đâu rồi khoảnh khắc đợi mùa sang?
Cùng nhau níu lại vàn cơn gió
Nhịp bước rong qua những nẻo đàng.
Cứ mãi nồng nàn hơi thở quện
Nên hoài rộn rã tiếng cười vang.

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Khoảnh khắc không tên



Ôi kìa ngoảnh lại một lần thôi
Để ngắm vài giây... giã biệt rồi.
Tôi người viễn xứ say thành thị
Bạn kẻ giang hồ sẫm mắt môi.
Ấy chuyện chân tình như đã thỏa
Mà câu nghĩa cả lại không hồi.

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Ta có còn Thơ



Thơ có còn không hay bỏ tôi
Hòa tan tận cuối nẻo mây rồi?
Mà sao cứ nhủ luôn là mãi
Lại thấy như càng xa ngái thôi.
Tôi vốc thời gian ngàn tuyết phủ
Tôi mơ khoảnh khắc dáng ai ngồi.

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thức...



Đợi mãi sao mà chẳng hết đêm
Sao thưa nguyệt khuyết lửng lơ thềm.
Chỉ mỗi anh ngồi nơi góc cửa
Dây đơn sợi nhớ dệt khung rèm.

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Nhẽ phải



Khắp nẻo đường qua bạc lẫn vàng
Tơ chùng phím loạn giữa vòng tang.
Thời gian mãi gắng dường vô vọng
Khoảnh khắc trầm buông cũng muộn màng.
Đã chuyện ơn nhờ nên kết cỏ
Thì sao điểu tận khiến cung tàng.

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Vô đề



Ngoài kia ngọn gió nhủ đêm gì
Lạnh cả linh hồn những áng thi.
Tứ ẫm ờ phơi lòng một mảnh
Tình run rẩy quyện ý trăm vì.
Luồng xuân khí cũ tìm đâu nhỉ
Góc kỷ nguyên buồn họa nữa chi?

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Chúc chị em “Luôn tròn phận công, trẻ chồng tặng bông”.



Tự thuở xưa giờ vẫn sáng luôn
Viền kim đạo nghĩa quả vuông tròn.
Giữa lúc thanh nhàn tâm ngỏ phận
Trong ngày khổ cực sức bày công.
Nên là mãi sướng vui lòng trẻ
Cũng hẳn hoài êm ấm bụng chồng.